Phụ nữ biết nấu ăn là tuyệt vời, nhưng giá trị của chúng tôi không chỉ được đo bằng kỹ năng bếp núc.
Câu chuyện về cô gái trong ngày ra mắt gia đình người yêu gặp sự cố khi vặt lông vịt, khiến anh chàng chụp ảnh làm bằng chứng và chia sẻ trên mạng xã hội, gây ra phản ứng ấm ức từ hội chị em. Hành động này không chỉ khiến anh ta xấu hổ mà còn dẫn đến tranh cãi về việc phụ nữ hiện đại có cần giỏi nấu nướng hay không, và liệu điều này có phải là tiêu chuẩn đánh giá giá trị của một người phụ nữ. Dù sống trong thời đại nào, tôi vẫn cho rằng phụ nữ nên biết nấu ăn để giữ lửa cho gia đình, thay vì chỉ dựa vào người khác.
Cô gái biết nấu ăn và làm đồ nhậu có sức hút đặc biệt, khiến cho đàn ông và trẻ nhỏ bên cạnh không bao giờ bị đói và luôn có cơ hội thưởng thức món ngon. Cô sẽ dạy họ trân trọng thức ăn, hiểu về dinh dưỡng, và giáo dục về tình yêu, sự dịu dàng và kiên nhẫn qua từng món ăn. Đây là mẫu phụ nữ mà mọi đàn ông khao khát trở về bên, nhưng nấu nướng không phải là nghĩa vụ hay thước đo giá trị của họ. Nhiều cô gái kể rằng khi ra mắt mẹ chồng, họ thường bị yêu cầu vào bếp, có người được hỗ trợ, có người không, nhưng áp lực đó không nên trở thành một điều tất yếu.
Nhiều bà mẹ chồng thường khuyên nhau khi thăm nhà con dâu tương lai nên chú ý đến căn bếp và phòng ốc của cô gái để đánh giá tính cách và sự đảm đang của cô. Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu những tiêu chuẩn này có chính xác hay không, và bao nhiêu cô gái tốt bị đánh giá sai chỉ vì không giỏi nấu nướng hay giữ gìn nhà cửa theo mong đợi. Thật ngạc nhiên là đến nay, nhiều gia đình vẫn giữ tư tưởng cổ hủ này, trong khi vai trò của phụ nữ đã thay đổi. Cần phải dần thay đổi thói quen đánh giá con người qua những việc nhỏ nhặt trong nhà, như nấu ăn hay dọn dẹp.
Ngày nay, phụ nữ khao khát tự do hơn trong công việc và sở thích. Họ cần quyền lựa chọn và đang đảm nhiệm nhiều trách nhiệm xã hội với áp lực lớn. Thời gian rảnh, họ muốn nghỉ ngơi và thư giãn thay vì chỉ lo lắng việc nhà. Vị trí của phụ nữ hiện đại không chỉ giới hạn trong bếp núc; họ đã trở thành công dân toàn cầu, và giá trị của họ không chỉ dựa trên những tiêu chuẩn nhỏ bé mà nên dựa vào địa vị, thu nhập và sự hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi không cổ súy cho những người phụ nữ không thể tự chăm sóc bản thân và gia đình, mà chỉ chạy theo những trào lưu hoặc sống xa rời thực tế.
Không gian bếp không nên là chốn bó hẹp cho phụ nữ, mà cần là nơi họ có thể nấu nướng vì tình yêu thương. Nếu có sự hỗ trợ từ chồng hoặc dịch vụ bên ngoài, việc nấu nướng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Phụ nữ hạnh phúc không phải là những người trốn tránh công việc nội trợ, mà là những người thực hiện nó một cách thông minh để dành thời gian cho đam mê và sự nghiệp.



Source: https://afamily.vn/phu-nu-gioi-nau-an-cung-tot-nhung-thuoc-do-gia-tri-cua-chung-toi-khong-nam-trong-xo-bep-dau-20160714051851409.chn